×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Em hoang mang, bức bối em thấy mình bị che mắt bởi một người em không thấu hiểu
Em mong ngày nào đó anh sẽ tìm ra con đường đi đến những giọt nước mắt em tuôn rơi
Em hiểu cả em cho đi cả em thấy mình là nô lệ bởi mọi điều trao gởi dễ dãi ấy
Em mong giờ này em đang xếp hàng đợi nhận chút gì cho em tồn tại
Tôi cảm thấy em bừng dậy mãn nguyện
Buông lơi khi em mở toang đôi mắt
Tôi cảm thấy em bừng dậy mãn nguyện
Cảm nhận khi em mở toang đôi mắt
Em ôm vào giá lạnh em thấy mình mê muội đi bởi mọi nỗi đau hiển hiện
Em mong mình được khóc lên được ai ấp ủ với chút gì cho em tồn tại
Tôi cảm thấy em bừng dậy mãn nguyện
Buông lơi khi em mở toang đôi mắt
Tôi cảm thấy em bừng dậy mãn nguyện
Cảm nhận khi em mở toang đôi mắt
Em tức tưởi chạm tay lên tôi
Chạm tay l
Xem Toàn Bộ Bài Hát