×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Chàng cưỡi ngựa phi qua những đường phố
Từ tít trên ngọn đồi cao
Qua từng ngọn gió, từng bước chân, từng viên đá rải đường
Chàng tới với hơi thở của nàng
Bởi nàng là báu vật thầm kín của chàng
Nàng là nỗi xấu hổ cũng là niềm hạnh phúc
Xiềng xích hay pháo đài chẳng là gì
So với nụ hôn của người con gái
Đôi bàn tay vàng luôn luôn lạnh giá
Nhưng đôi tay người con gái ấy ấm áp làm sao
Đôi bàn tay vàng luôn luôn lạnh giá
Nhưng đôi tay người con gái ấy ấm áp biết bao
(*) Rồi ngài đừng đó cùng thanh kiếm trên tay
Thanh cuối cùng trong mười thanh kiếm của Darry
Dưới chân ngài cỏ nhuốm màu đỏ
Đỏ tươi như màu cờ hiệu của ngài
Màu đỏ rực của ánh hoàng hôn
Tắm ngài trong ánh mặt trời
"Tiến lên, tiền lên nào", đại lãnh chúa hô to
"Thanh kiếm của ta còn khát máu"
Xem Toàn Bộ Bài Hát