×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Tôi thi thoảng thức trắng đêm
Cứ ngắm bầu trời đêm, cứ như thế
Khi kém màn cửa lên thì lại một ngày trôi qua
Hôm nay lại thế nữa rồi
Tôi ước tôi có thể tốt đẹp hơn
Dù xoá bỏ đi những lời nói hôm nay đi
Thì chẳng thể thay đổi được, trái tim tôi nặng trĩu
Dù ngày hôm qua đã qua đi
Trái tim tôi chẳng có hình bóng em
Tôi say trong khí đêm trong lành
Sớm mai sẽ đón ánh mặt trời tỉnh giấc
Hôm nay lại bắt đầu thêm một ngày
Ngắm mặt trăng ló rạng
Chìm vào giấc ngủ nồng say dưới ánh trăng
Chìm vào giấc ngủ nồng say dưới ánh trăng
Chìm vào giấc ngủ nồng say dưới ánh trăng
Tiếng chuông báo thức chẳng còn
Buổi sáng của tôi thật yên bình, hôm nay lại thế
Khi giờ tan ca lại đến thì một ngày của tôi mới bắt đầu
Cứ như thế
Mà sống một cuộc sống khác thì t
Xem Toàn Bộ Bài Hát