×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Nước mắt đừng rơi
Đi thôi!
Với đôi mắt đỏ cay, tôi nhìn em ngủ
Hơi ấm bên tôi đang dần tàn
Liệu em có nghe thấy không khi tôi gọi
em sẽ giữ tôi khi biết những điều xấu hổ về tôi?
Có những điều khác biệt dẫn đến sai lầm
Con đường tôi đi cũng dẫn đến sai lạc
Luôn có ai đó dựa dẫm vào
nhưng nào có ai sẽ giúp tôi thanh thản hơn ?
Nước mắt em đừng rơi,
Chúng như vỡ quanh tôi
Lương tâm em kéo tội lỗi quay về
Nước mắt em đừng rơi,
Chúng như vỡ quanh tôi
Lương tâm em kéo tội lỗi quay về
Khoảnh khắc chết lặng, chẳng còn kêu vang
Trí tưởng trong tôi đang lụi tàn
Liệu tôi gọi, em có nghe
Em sẽ ôm lấy tôi khi biết những xấu hổ về tôi ?
Có những điều khác biệt dẫn đến sai lầm
Con đường tôi đi cũng dẫn đến sai lạc
Luôn có ai đó d
Xem Toàn Bộ Bài Hát