×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Tôi sẽ nhớ bạn
Bạn sẽ nhớ tôi chứ?
đừng để cuộc đời đi qua bạn
khóc than không dành cho hồi ức
nhớ đến khoảng thời gian tươi đẹp ta đã có?
Tôi để mọi thứ trôi đi khi những điều đó xấu đi
tôi thấy bạn cười trong nắng rõ ràng lắm
muốn cảm nhận hơi ấm của bạn trên tôi, muốn được là một
Tôi sẽ nhớ bạn
Bạn sẽ nhớ tôi chứ?
đừng để cuộc đời đi qua bạn
khóc than không dành cho những kỷ niệm
tôi quá mỏi mệt nhưng chẳng thể ngủ được
đứng trên bờ vực của những điều quá chìm đắm
thật buồn cười khi chúng ta cảm nhận được nhiều mà chẳng thể nói ra
Chúng ta thét lên nội tâm , nhưng lại chẳng được nghe thấy
Tôi sẽ nhớ bạn
Bạn sẽ nhớ tôi chứ?
đừng để cuộc đời đi qua bạn
khóc than không dành cho những kỷ niệm
T
Xem Toàn Bộ Bài Hát