×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Tôi bước đi trong cơn mưa, đi không mục đích
Để cho thể xác đau thương ướt đẫm
Những giọt mưa lạnh như băng ào ạt rơi
Hãy tiếp tục giết chết tôi đi
Tôi sẽ mãi lang thang, cho đến khi quên được tình em
Giấc ngủ sẽ là liều thuốc mê
giúp cho trái tim tôi tan chảy trong bình yên
Tôi nhảy múa, rồi để cho ái tình hòa nhịp
Tôi ôm chặt vào thể xác run rẩy của mình đóa hồng trong ký ức
Tôi sẽ giữ cho riêng mình tình yêu của em
Cơn mưa bất tận rơi vào trái tim tôi, vào vết thương nơi trái tim
Hãy để tôi quên đi mọi oán thù, mọi nỗi buồn đau
Những ngày vui, những ngày buồn bã chầm chậm lướt qua tôi
Khi tôi cố ôm lấy em, em lại tan biến trước mắt tôi
Em chỉ là một ảo ảnh
Những giọt nước mắt của tôi đã khô khi tôi thức giấc
Tan chảy vào bãi cát của
Xem Toàn Bộ Bài Hát