×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Không cần phải ra đi như vậy
để xoá nhoà nỗi đau đớn của em
Thế gian có quá nhiều điều xấu xa
Em muốn có được một tình yêu vĩnh cửu
nhưng chỉ loé lên nỗi trống trải
Em ngã quị trong cái vòng luẩn quẩn
Ngã quị...trong đau khổ
Em khép đôi mắt lại, khép lại
dẫu biết rằng tình yêu ấy vẫn đợi chờ em
Em khép đôi mắt lại, vâng, khép lại
để rồi lại hi vọng một lần nữa
Nhưng nếu không cư xử như vậy
để yêu thương mạnh hơn hết thảy mọi điều
Ôi, tình yêu của em
Xin hãy tha thứ cho em
ở nơi đây em cảm nhận được có quá nhiều điều xấu xa
Em với tay đến nơi ánh sáng
để chạm tới vườn địa đàng
Em khẩn cầu
rồi ngã quị...trong đau khổ
Em khép đôi mắt lại, khép lại
dẫu biết rằng tình yêu ấy vẫn đợi chờ em
Em khép đôi mắt lại,
Xem Toàn Bộ Bài Hát