×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Em nhìn thấy một khuôn mặt trong gương
Và em nhắm nghiền đôi mắt
Thật là dễ dang để quay mặt đi
Còn hơn là thấy những gì trong gương
Em đang nghĩ tất cả thế là đã kết thúc
Em vội bỏ đi
Hãy để thế giới bé nhỏ trong em vỡ tan và bùng cháy
Ôi, cái giá phải trả mới đắt làm sao!
Chẳng lẽ không ai nói với em sao
Rằng chẳng có ai đúng hoặc sai cả
Hãy giữ lấy những dòng chữ
Có phải đây là những gì đang diễn ra?
Em đi đâu bay giờ thế
Khi thế giới trong em đang đảo lộn
Phải chăng tình yêu là tất cả
Em sẽ về đâu bây giờ?
Khi em trèo lên đến đỉnh đồi
Anh sẽ luôn chờ em ở đó
Có vết rạn trong tấm gương
Một hố đen trên vầng dương
Mặt trăng tròn treo trên nền trời giữa đêm
Và em có cảm giác như em đang muốn bỏ chạy
Hãy thổi tắt đi ngọn nế
Xem Toàn Bộ Bài Hát