×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Bán hoặc cho thuê xe kéo (1)
Phòng cho thuê… 50 xu
Không điện thoại, không hồ bơi, không thú cưng
Tôi sẽ không có thuốc lá
À, nhưng… hai tiếng quét dọn
Để mướn căn phòng 8x12 túc giá 4 mẻ (2)
Tôi là một người đàn ông chẳng giàu có chút nào hết (3)
Vua đường phố
Toa chở hàng hạng ba, xe lửa giữa đêm
Điểm đến… Bangor, Maine
Bộ đồ và đôi giày cũ kỹ sờn rách
Tôi chả đóng bất cứ cái hội phí nào
Tôi hút bất cứ mẩu xì gà cũ nào mà tôi tìm thấy
Ngắn, nhưng xung quanh không quá bự
Tôi là một người đàn ông chẳng giàu có chút nào hết (3)
Vua đường phố
Tôi biết mọi người kỹ sư trên mỗi con tàu
Tất cả con cái của họ, và tất cả tên của chúng
Và mọi nơi phát đồ tế bần trong mỗi thành phố
Và mọi cái ổ khóa không khóa
Khi không có ai ở xung quanh
Xem Toàn Bộ Bài Hát