×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Em đã mê muội lạc lối
Em đã mải mê tìm kiếm, mà có đâu dấu vết.
Những ký ức anh để lại
Là vần thơ xoa dịu tim em.
Mình chưa hẹn ước điều gì
Cũng chưa quyết định điều gì.
Ngày ấy không quay lại lần nữa...
Trong ký ức, anh vẫy tay
Và gọi tên em...
Nơi phương trời loài chim bay về
Cất giấu biết bao ký ức?
Những hy vọng phù du, những giấc mơ
Đã để quên lại cõi ảo ảnh.
Ta gặp nhau trong tình cờ,
Chia ly là không thể tránh. Nhưng…
Dẫu vận mệnh có tan biến đi
Chỉ cần anh còn trên cõi đời này
Em sẽ tiếp tục số phận của mình.
Cho dù em sắp khỏi rời cõi thế gian này
Chỉ cần anh còn trên đời này
Em sẽ tiếp tục cuộc sống của mình
Đến vĩnh viễn…
Xem Toàn Bộ Bài Hát