×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
NHỮNG CON NGƯỜI ĐÃ NGÃ XUỐNG
Tôi đứng đây, dưới chân máu nhượm đỏ một màu
Khắp nơi nơi xác người phơi chồng chất
Khi trận chiến tàn thì mạng sống chỉ đáng giá rẻ mạt
Trả xong rồi lại phải trả nhiều hơn
Tôi nhìn lại nơi này, những ngọn đồi một màu xanh thăm thẳm
Nơi vui đùa nghịch ngợm thuở ấu thơ
Nơi trải qua những tháng ngày ngây dại
Nơi chỉ còn một phần trong ký ức
Lúc tử thần ngự trị khắp quê hương
Đã lấy đau thương đổ lên người vô tội
Khi cái chết bao trùm, bóng tối phủ màu đen
Những con người tan thương khóc gào trong cay đắng,
Những bàn tay nắm lấy bàn tay
Tôi cố chìa ra, họ chắt chiu từng cơ hội
Và bây giờ hãy đứng lên nào bạn hỡi, đây chưa phải là đoạn kết cuộc đời
Đừng để giọt nước mắt nào phải rơi trong câm
Xem Toàn Bộ Bài Hát