×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Không nghe rằng anh đã ra đi
Băn khoăn tự hỏi em đã ở đây ntn
Em không muốn di chuyển mọi thứ
bởi nó có thể thay đổi ký ức của em
Oh em vẫn là em
em sẽ làm những gì mình muốn
Nhưng em không thể trốn chạy
em sẽ không đi đâu
Sẽ không ngủ
Không thể thở
Cho đến khi anh đến bên em
Em sẽ không ra đi
Không thể chạy trốn
em không thể
Cho đến khi anh bên em
em không muốn gọi những người bạn của mình
Họ sẽ đánh thức em dậy khỏi những giấc mơ
em không thể ra khỏi giường
Cố quên đi tất cả...
Xem Toàn Bộ Bài Hát