×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Tôi không thể đứng bay được
Tôi không ngây thơ thế
Tôi chỉ gắng khám phá
Phần tốt đẹp hơn trong tôi
Tôi hơn cả một con chim... tôi hơn một chiếc máy bay
Hơn cả vài mặt đẹp đẽ bên cạnh một con tàu
Chẳng dễ dàng để được là tôi đâu
Tôi ước chi mình có thể khóc
Sụp gối xuống
Tìm một cách để dối lừa
Về một gia đình mà tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy
Có lẽ nghe hơi ngớ ngẩn... nhưng đừng ngây thơ thế
Ngay cả những anh hùng còn có quyền chảy máu mà
Có lẽ tôi hơi bối rối... nhưng bạn sẽ không thừa nhận sao
Ngay cả những anh hùng cũng có quyền mơ mộng mà
Chẳng dễ dàng để được là tôi đâu
Lên, lên và xa... xa khỏi tôi
Rồi, được thôi... Đêm nay bạn có thể ngủ ngon đấy
Tôi không điên... hay bị gì đâu...
Tôi không thể đứng bay được
Xem Toàn Bộ Bài Hát