×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Giá như ông nhớ đến tôi
Tôi đơn thuần chỉ muốn ông ấy
Gọi tên tôi
Gọi tên tôi
Tôi từ đâu sinh ra?
Chắc chắn chẳng phải ở trên trời
Kể cho ông nghe về tuổi thơ tôi
Vắng mặt ông
Mỗi ngày
Làm sao tôi đập tan được im lặng
Bao quanh ông ấy đây
Tôi trò chuyện với ông từ rất xa
Cũng như tự xây một lớp rào bảo vệ chính mình
Cũng như tôi không thể thôi nghĩ suy
Liệu ông có liên lạc với tôi không
Thiếu thốn tình thương nào phải tội tình gì
Tôi chỉ có một lời thỉnh cầu gửi tới ông
Giá như
Ông nhớ đến tôi
Tôi sẽ chỉ nói
Từ rất xa
Rằng mọi chuyện đều ổn
Phải xa cha
Tôi chẳng cần gì hết
Tôi sống trong một thế giới khác
Gắng gượng
Mỗi ngày
Tôi sẽ phá tan im lặng quanh mình
Tôi trò chuyện với ông từ rất xa
Cũng như tự xây một lớp rào bảo vệ chính mình
Xem Toàn Bộ Bài Hát