×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Không tên
Tôi mở mắt ra
Tôi cố gắng để nhìn nhưng chẳng thể thấy gì ngoài một luồng ánh sáng trắng
Tôi không thể nhớ như thế nào
Và tại sao
Mà đêm nay tôi lại nằm đây
Và tôi không thể chịu nổi nỗi đau
Và tôi cũng ko thể nào thoát khỏi nó
Không, tôi ko thể chịu nổi nỗi đau đớn này
Làm sao mà điều này có thể xẩy đến với tôi chứ
Tôi đã phạm phải một lỗi lầm
Tôi chẳng thể nào trốn tránh
Từng đêm cứ trôi qua lặng lẽ
Và tôi dần tan biến
Tôi mệt mỏi với cuộc đời này rồi
Tôi chỉ muốn hét lên
Làm sao mà điều này có thể xẩy đến với tôi chứ?
Tất cả mọi người gào thét
Tôi cố gắng nói nhưng chẳng một ai nghe tôi cả
Tôi đang trượt dài trên cuộc đời này
Cô níu giữ chỉ với một sợi chỉ mỏng manh
Tôi muốn được bắt đầu l
Xem Toàn Bộ Bài Hát