×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Từ khi em sinh ra
Trong màn đêm huyền bí
Trong linh hồn im lặng của ta
Em không bao giờ chết
Ta khóc suốt cuộc đời này,giọt nước mắt cô đơn
Và em là thiên thần còn lại trong đó
Lột trần hạnh phúc đã mất của ta
Chỉ một lần cuối cùng khi ta tiến dần đến sự kết thúc
Trái tim ta tê cóng,băng giá
Vượt ra ngoài mọi nỗi đắng cay
Cho ngọn lửa đam mê bùng cháy
Trong nấm mồ của sự cô độc
Ta vẫn còn những đêm tối
Ta là nỗi buồn đau sầu muộn
Ta là sự cô độc,không thể lấp đầy được những khoảng trống
Ta là tiếng than khóc của nỗi đau đớn cực độ
Ta cảm thấy cô đơn trống vắng
Lạnh lẽo,u mê
Chỗ khủng khiếp trong thế giới ảm đạm
Ngọn lửa từ địa ngục tối tăm
Tất cả những gì ta muốn là 1 nụ hôn
Tất cả những gì ta muốn là thoát r
Xem Toàn Bộ Bài Hát