×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Những nguyện cầu đã được thốt ra
Mong thần linh luôn ở bên cạnh ta
Mong rằng người sẽ cùng ta tiến bước
Mang ta đến chiến thắng dội vang.
Chiến thắng của ta
Niềm kiêu hãnh của ta
Sẽ trở thành lịch sử
Và ẩn chứa trong ánh mắt kẻ thù ta
Một linh hồn được che dấu
Không phải là những điều dối trá.
We live to fight the hand of doom
Chúng ta sống
để chống lại bàn tay của bất hạnh
Chúng ta có sự kiêu hãnh
để đánh bại những thằng ngu
Danh dự hão huyền là kẻ dẫn lối khôn ngoan
Địa ngục là gì nếu chẳng có thiên đường
Đêm tối là gì nếu thiếu vắng ngày
Chúng ta cần nghĩ điều ấy sáng suốt hơn
Sự gục ngã là gì nếu ta không thể vươn lên
Người anh hùng là gì trong tấn kịch
Nếu thiếu vắng một thằng ngốc để đánh nhau.
Xem Toàn Bộ Bài Hát