×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Chúng ta gửi lời chào vĩnh biệt
đến mặt đất và lâu đài kia
Cho dù gió có thổi nhanh
và cơn mưa cứ rơi xuống
Chúng ta phải ra đi trước khi bình minh đến
Vì tất cả những rừng cây và những ngọn núi cao.
Với kẻ thù phía trước
Chúng ta để nỗi sợ lại đằng sau
Phía dưới vòm trời này là giường ta ngủ
Cho đến lúc cuối cùng
Công việc nặng nề của chúng ta rồi sẽ qua
Cuộc hành trình của chúng ta
sẽ kết thúc trong thắng lợi.
Dưới vàng trăng bạc và dưới vì sao trên cao
Ta lãng du thật xa từ những xứ sở phương bắc
Ta ngẩn ngơ trên những con đường đầy cuốn hút diệu kỳ
Cách rất xa những xứ sở trần thế.
Từ vết rạn của những phiến băng ôi thật gần,
Nơi những bóng đen nằm giá băng trên những đỉnh đồi
Từ nơi cả sức nóng và đám lửa rực r
Xem Toàn Bộ Bài Hát