×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Vào mùa thu khi ngọn gió và biển khơi
Hân hoan vì tồn tại và thích thú vì hiện hữu
Và luồng gió hiếm hoi quấn lấy thân cây
Ngỏ lời chào trước khi sợ run và trốn mất.
Vào mùa đông khi tháng ngày trôi thật chậm
Như ngọn lửa
chẳng có cành củi cháy dở nào để sáng lên
Và những cơn gió biến mất
như chúng đã thổi bùng lên
đôi cánh bão tố của tuyết trắng.
Trái tim của những con yêu tinh phương tây rực cháy sáng
Cùng niềm hân hoan nhạo báng mùa xuân
Để lắng nghe khúc tang ca thiên đường
cất lên rền vang,
Âm nhạc xướng lên khúc ca linh hồn.
Và gió đêm thổi mạnh lên
trên những xứ sở phương bắc
và chúa ơi chúng khoca than
Và đưa những chiếc tàu tự bờ biển cổ xưa
Băng qua ngọn thủy triều dào dạt.
Xem Toàn Bộ Bài Hát