×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Ta lặng lẽ trả xác thân ngươi về cho trời
Ta có thể làm gì khác đây, ngoài rửa hận cho ngươi?
Ta đã tìm kiếm mãi, đến nỗi nước mắt cạn khô
Ta không thể xoá được nỗi u sầu tràn ngập
Ta đã thề với vết sẹo rằng sẽ mãi không quên
Hãy vỗ đôi cánh gãy và xoá tan tất cả cho ta xem đi
Ta sẽ nghênh đón sự kết liễu vào một ngày nào đó,
cho đến khi chiếc chuông cuối cùng ngừng vang
Ngươi đã bảo ta
Hãy sống như mình sẽ chết vào ngày mai
Cảm thấy như ngay bây giờ mình được tái sinh
Hãy đối diện như mình được sống mãi mãi
Ta đã tô lại giọt nước mắt đỏ bằng đầu ngón tay run rẩy
Ta chẳng có gì để mất, để tin tưởng
Những hoài niệm phù du rồi sẽ rơi vào bóng tối mà thôi
Nụ cười cuối cùng hiện lên rồi sẽ tắt
Hãy chừa lại, chỉ mỗi h
Xem Toàn Bộ Bài Hát