×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
ĐỐI ĐẦU VỚI THÁNH THẦN
Ta phải chống lại lời nguyền săn đuổi theo linh hồn của con người
Một khát khao cho quyền lực, một ước ao cho lòng tôn trọng
Ta sẽ dẫn dắt, sẽ lãnh đạo các người đương đầu với Thánh Thần
Ta sẽ cho các người thấy - định mệnh của các người là gì
Hãy đến đây với ta, đến với lời thề nguyện mãi mãi trung thành, hỡi những người được chọn
Nếu các người cho đi thì sẽ được nhận lại
Cuối đầu xuống và vinh danh cho ngọn lửa
Khi cái người đang bùng cháy vì ta
Hỡi những kẻ mang tên là Thánh Thần, lắng nghe ta đây, nghe tiếng sét rền vang
Ta sẽ tàn phá vương triều đầy gian dối của ngươi
Thần Thánh đã phụ bạc ta, phản bội ta ngay trước mặt của mình
Ta kêu gọi cội nguồn cái chết của các ngươi
Bắt đầu cuộc hành
Xem Toàn Bộ Bài Hát